Mỗi con người ai cũng một quê hương để nhớ, nơi có rất nhiều tuổi thơ của bản thân mình. Quê hương của tôi là hà Tĩnh, một nơi em cho rằng là rất đẹp. Hà Tĩnh là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Bắc Trung bộ. Hà Tĩnh nổi tiếng với nhiều món ăn ngon mà những nơi khác không có: Gỏi cá đục, Bánh mướt cuốn ram, Bánh bèo Hà Tĩnh, Cháo canh Hà Tĩnh,... Cũng có rất nhiều đặc sản dành cho những người đi du lịch như: Kẹo cu đơ, Bánh đa vừng, Bánh gai làng Khóng, Bánh đa kê , Bưởi Phúc Trạch,... Hà Tĩnh có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa hè. Khi mùa mưa từ tháng 3 đến tháng 10, lượng mưa chiếm 75% tổng lượng mưa cả năm. Từ tháng 4 đến tháng 10, đây là mùa nắng gắt khô, nóng. Ở Hà Tĩnh có biển Thiên Cầm với vẻ đẹp trong lành, hoang sơ, tinh khiết. Có Núi Hồng Lĩnh, gồm hàng trăm ngọn núi trùng điệp sừng sững cả một vùng trời cao xanh bát ngát, bên những khe suối mềm mại, trong vắt, quanh năm không hề cạn. Còn có chùa Hương Tích là một điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, khung cảnh như thiên giới. Du khách nên tới bãi biển Hoành Sơn ít nhất 1 lần vì bãi biển ở đây hiền hoà, lặng gió, với làn nước xanh ngắt. Nếu tới Hà Tĩnh mn hãy ghé thăm Làng cá Cửa Nhượng ở đây du khách sẽ được biết đến cuộc sống vất vả, thú vị của người dân chài. Hà Tĩnh còn rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Vài năm nay,tôi đã thấy có nhiều các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại được xây dựng làm cho Hà Tĩnh hiện đại hơn rất nhiều. Vào những màu hè tôi cùng lũ bạn cùng nhau ra cánh đồng thả diều, rất vui. Tôi tự hào vì mình là người hà Tĩnh. Nơi đây yên bình, êm ả, mang lại cho tôi một cuộc sống khó quên. Những người ở đây mến khách, chăm chỉ, trung thực và luôn đoàn kết giúp đỡ nhau. Tôi mãi yêu Hà Tĩnh - quê hương nơi tôi đang ở.