Anh thanh niên là một người khiêm tốn và có một đức tính đẹp mà ai gặp anh cũng có thể cảm nhận được điều đó.Chính vì anh là một người có nhiều điều tốt đẹp như vậy ông hoạ sĩ mới có thể cảm nhận và cảm thấy anh chính là nghệ thuật mà ông luôn tìm kiếm ,ông muốn mọi người cảm nhận được vẻ đẹp của anh thanh niên qua những nét phác hoạ của mình.Anh thanh niên là một con người hi sinh thầm lặng của đất nước ,là một con người chu đáo ,ân cần ,yêu nghề ,.. nhưng không vì vậy mà anh kiều ngạo khoe khoang mà lại là một con người khiêm tốn đáng mến.Điều đó được thể hiện qua hành động từ chối lời mời vẽ mình của ông hoạ sĩ anh cho rằng nhiều người đáng vẽ hơn mình ,chính vì vậy anh luôn cố gắng và nỗ lực hơn để cống hiến cho đất nước ,anh cho rằng còn rất nhiều người dân Việt Nam còn cố gắng và tốt hơn anh rất nhiều.Qua câu nói của anh thanh niên giúp chúng ta suy ngẫm và học hỏi đức tính khiêm tốn này.