Chị Hai Dương
+ ngày xưa được mệnh danh là “nàng Tây Thi đậu phụ” (cũng khá xinh đẹp), do vậy hồi đó người ta nói, “sở dĩ hàng đậu phụ bán chạy là vì có chị ta”. Và ắt hẳn là người buôn bán biêt trước, biết sau.
+ Chị Hai Dương của 20 năm về sau: người phụ nữ trên dưới 50 mươi tuổi, lưỡng quyền nhô ra, môi mỏng dính, hai tay chống nạnh, không buộc thát lưng, chân đứng dạng ra, giống hệt cái com-pa trong bộ đồ vẽ, có hai chân bé tí. Tính cách chị bây giờ thì đành hanh, thẳng tính, không sĩ diện. Có thể thấy rõ điều đó qua cách chị nói chuyện với tôi và vạch trần việc Nhuận Thổ lấy bát đĩa.