Bà kính yêu!
Dạo này bà có khỏe không? Bệnh đau chân của bà còn tái phát nữa không? Cháu thì vẫn thế. Cũng 3 tháng rồi bà cháu mình chưa được gặp nhau cháu nhớ bà lắm. Bà đừng giận cháu, không phải cháu không nhớ bà đâu mà vì đại dịch covid-19 không thể để cháu về thăm bà vào thời gian này được. Đại dịch này rất đáng sợ nó tung hoành khắp nơi, mang lại cho con người nhiều nguy hiểm khôn lường. Dịch bệnh nay được xuất hiện ở nước ta vào dịp Tết Nguyên Đán. Nó khiến cho sức khỏe của con người dần dần bị suy giảm dẫn đến tử vong bởi những cơn co giật trước khi chết. Tuy nhiên sức mạnh đoàn kết của nhân dân ta đã tạm thời ngăn chặn được dịch bệnh này. Nên bà ạ, bà hãy nhớ cập nhập tin tức về dịch bệnh này, không được tập trung ở nơi đông người, ra ngoài bà nhớ đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với những người ở vùng,.... nhé bà. Bà ơi, sau dịch covid-19 này bà cháu mình sẽ đoàn tụ với nhau nhé.
Cháu gái của bà
Na
Chúc bn học tốt!!!!