Em rất yêu âm nhạc, nhảy múa, rap. Ở nhà em luôn luyện tập múa hát. Và em cũng biểu diễn múa hát ở trường lớp hay ở địa phưng khi có ngày lễ. Vì niềm đam mê, em quyết định đi học hát và nhảy. Khi đến lớp tập em thấy cái anh chị, các bạn ai cũng rất tài năng và tài giỏi. Và trong việc học em cũng có rất nhiều những đối thủ luôn vượt trước em. Ở lớp em cảm thấy mình rất nhỏ bé và kém cỏi, mọi thứ em làm đều được điểm yếu hơn các bạn. Đến ngày thi của lớp em đã thiếu tự tin về bản thân mình mà không qua được kì thi đó.
CHÚC HỌC TỐT !!!
no copy
xin vote, cảm ơn, ctlhn