Là học sinh THCS, em có tán đồng với mong ước về tương lai tuổi trẻ của vị phụ huynh thể hiện trong đoạn trích. Có thể nói, tương lai con người thì luôn là một ẩn số. Rất nhiều người trong chúng ta mang hoài bão to lớn. Đặc biệt, cha mẹ lại càng thêm muôn phần kì vọng vào con cái. Trở thành người tử tế, hơn hết, đó mới là mong ước tốt đẹp hơn cả cho tương lai của con trẻ. Người tử tế sẽ giúp con tự đứng vững trên đôi chân mình. Con sẽ có tư cách đạo đức tốt đẹp, sẽ tự rèn luyện bản thân cho dù khó khăn đến đâu đi chăng nữa. Thêm vào đó, việc trở thành người tử tế còn giúp con mạnh mẽ trước mọi cám dỗ. Dù con có thành công, có giàu có đến đâu mà con sa ngã thì tương lai ấy cũng mịt mù, tăm tối mà thôi. Mỗi người trẻ hãy như mong ước của phụ huynh, đó là người tử tế, tử tế với chính bản thân ta, với người xung quanh ta và với cuộc đời này.