Chủ đề : Ngôi trường mến thương
Mở bài :
Trong cuộc đời mỗi người ai cũng đã từng trải qua tháng ngày học hành, đối với từng người mà cảm nhận về ngôi trường của họ ra sao. Trường em có mang tên của một nhà chí sĩ yêu nước tên là Phan Chu Trinh. Trường em là trường đứng đầu ở huyện Diên Khánh, với bề dày lịch sử, cách giáo dục và thành tích mà trường đã đạt được. Em cảm thấy rất tự hòa khi được học ở đây.
Kết bài :
Cho dù sau này em có tốt nghiệp lên trường cấp ba, cho dù có phải rời xa ngôi trường này thì em vẫn sẽ mãi nhớ về nó. Nhớ về thầy cô, bạn bè, những người đã cho em một nền tảng học vấn vững chắc để được như ngày hôm nay.
@Moon
Chúc bạn học tốt! Mong bạn rate 5 sao, cho mình "cảm ơn" và ctlhn nhé (làm ơn cho mình ctlhn đi mà, mình cần cho nhóm T^T )