@nee.
Bạn biết không ? Trên thế giới này, có muôn vàn màu sắc cũng như là muôn vàn lối suy nghĩ khác nhau. Mỗi một người, từ khi sinh ra đều đã mang một tư tưởng, suy nghĩ và quan niệm khác nhau. Tôi chắc chắn rằng, trên cuộc đời này cái gì giống nhau chứ cảm nhận hay lối suy nghĩ của mỗi người đều hoàn toàn không giống nhau. Có một điều bạn nghĩ là nó đúng đấy nhưng người khác lại cho là sai. Điều ấy rất đơn giản là vì cái hoàn cảnh, trình độ, cái xuất xứ của mỗi người khác nhau. Vì sao tôi nói như vậy ? Vì đó là thứ khiến chúng ta mang những suy nghĩ khác nhau. Bạn học giỏi, bạn ở một trình độ cao thì chắc chắn suy nghĩ bạn khác với người ở trình độ thấp rồi. Còn nếu bạn sinh ra ở một môi trường tốt thì đương nhiên lối suy nghĩ của bạn phải khác những người sinh ra ở môi trường xấu... Tất cả mọi suy đoán hay suy nghĩ mỗi người hoàn toàn khác nhau, cách nhìn nhận từ nhiều phía và vị trí sẽ cho ra rất nhiều kết quả và sự phán đoán. Vì thế đừng áp đặt bất cứ ai bằng suy nghĩ của riêng mình nhé !
Học tốt nekk ^•^