Bài làm
Trong cuộc sống hiện nay, không có tình yêu nào đáng quý bằng tình yêu đất nước, yêu dân tộc được. Nếu bạn nói tình yêu gia đình là tình yêu riêng thì từ đó nó lớn dần lên trở thành tình yêu chung đất nước trong mỗi người. Đối với em, là một công dân Việt Nam, là cháu của Bác Hồ thì yêu nước như yêu gia đình, bằng tất cả hơi ấm ruột thịt. Đã từ xa xưa, ông cha ta đã xây dựng và phát triển đất nước được như ngày hôm nay là cả một quá trình dài, đổ không biết bao giọt mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả tính mạng. Để nối tiếp và phát huy sự nghiệp ấy, em sẽ nỗ lực hết mình trong học tập, luôn tham gia vào các hoạt động cộng đồng về phong trào thi đua " yêu nước ". Và lên án, phê phán kịch liệt những hành vi thiếu đạo đức, quay lưng lại với đất nước, chịu làm nô lệ cho giặc để từ đó góp phần nhỏ vào tinh thần, lòng yêu nước của mình. Bác Hồ đã từng nói: " Yêu tổ quốc, yêu đồng bào " vậy lên là một người học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, em cần nối tiếp và phát huy về một lòng yêu nước nồng nàn, chấp nhận khó khăn để xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ta.
- Đã từ xa xưa `->` trạng ngữ
- Ông cha ta `->` chủ ngữ
- đã xây dựng và phát triển đất nước được như ngày hôm nay là cả một quá trình dài, đổ không biết bao giọt mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả tính mạng. `->` là vị ngữ
#Chúc bạn học tốt !