tuy đã qua nhiều năm nhưng em vẫn nhớ kỉ niệm bà kể cho em câu truyện Rùa và Thỏ. Câu truyện bắt đầu vào một hôm, Thỏ đang đi dao thì gặp được Rùa đang tập chạy ,Thỏ kiêu ngạo liền nói '' Chậm như cậu mà cũng đòi tập chạy ư thật là buồn cười'' nghe vậỵ Rùa rất xấu hổ , và rồi Thỏ thách thức Rùa mở cuộc thi chạy xem ai chay nhanh nhât . Khi cuộc thi sắp diễn ra thì các con vật đều có mặt đày đủ . Khi tiếng còi của bác Gấu vang lên, Thỏ chạy thật nhanh ,và quay mặt lại thấy Rùa còn xa mình nên Thỏ liền đi ngắm cảnh , sau một lúc lâu Thỏ mới nhớ ra cuộc thi liền chạy nhanh về, nhưng không kịp nữa rồi ,Ruà đã về đích .Qua câu truyện trên em thấy Rùa là một người raattschawm chỉ còn thỏ thì luôn kiêu ngạo .Vì vậy các bạn phải học theo bạn Rùa
câu 10
Đoạn văn mở bài
trong thời hiện tại này ,có lẽ ít người có một người bạn thân , tuy là như vậy nhưng em cũng có một người bạn tên là Thủy. bạn là một tay chơi cầu lông .Vì vậy em và bạn luôn xuống sân trường để chơi với nhau. vậy mà hôm nay , lúc đánh trống vào lớp ,bạn vẫn đang tập ở dưới sân trường đẻ tập cho kì thi sắp tới . Em còn nhìn rõ những giọt mồ hôi trên áo của bạn.
Đoạn văn kết bài em rất mến bạn. Em mong bạn đạt được giải giổi cầu lông nhất tỉnh
Câu 11
Em thấy hình ảnh đẹp nhất là hình ảnh ''đâu chịu mọc cong'' vì nó thể hiện được tinh thần bất khuất.
nếu thấy hay cho mk xin ctlhn nha