1,
Mỗi năm Tết đến xuân về, một trong những hoạt động mà em yêu thích nhất đó là đón giao thừa. Và năm nay cũng vậy, em háo hức suốt từ buổi sáng ngủ dậy ngày 30 Tết. Ngày hôm đó, sau khi cùng mẹ hoàn thành xong hết công việc dọn dẹp, nấu nướng và bày biện, cả nhà em cùng quây quần ngồi xem chương trình Táo Quân. Sau khi chương trình kết thúc, em và cả gia đình cùng quây quần trò chuyện đợi đến giao thừa. Khi chỉ còn 30 phút là khoảnh khắc chuyển giao xảy đến, em đã vô cùng háo hức biết nhường nào. Em đã bật sẵn ti vi và không cảm thấy buồn ngủ tẹo nào. Những giây phút thiêng liêng cuối cùng của năm cũ đã qua và năm mới đến. Em và bố mẹ hò reo chúc tụng, ôm lấy nhau và dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho nhau. Ti vi lúc đó đã phát những màn pháo hoa rực rỡ, lộng lẫy tuyệt đẹp. Em vui vô cùng. Sau đó, em cùng bố mẹ thắp hương giao thừa và chìm vào giấc ngủ êm đẹp, đợi chờ những ngày Tết sắp tới tràn đầy niềm vui và hân hoan của năm mới sang.
2,
Sau đây em xin được làm một bài phóng sự về không khí đón Tết của khu dân cư em sinh sống. Trong những ngày cuối năm, sau ngày Ông Công Ông Táo, các gia đình náo nức, bận rộn để chuẩn bị cho dịp Tết đến xuân về. Nhà nào nhà nấy tất bật dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ của mình. Em đi dọc khu phố đều thấy nhà nào cũng treo cờ Tổ Quốc và đèn lồng rất trang hoàng và rực rỡ. Buổi chiều ngày 28 tết, cả khu phố còn tập trung nhau lại để dọn dẹp đường đi lối ngõ chung, trồng thêm hoa cho thật sạch đẹp. Nhà sinh hoạt chung của khu dân cư cũng được trang trí và dọn dẹp sạch sẽ. Đến từng nhà, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh trang hoàng nhà cửa đón tết tất bật diễn ra vào những ngày cuối năm. Hàng xóm nhà em đã mua một cây quất rất to, sắm đủ lương thực và thực phẩm đón tết. Nhà nào nhà nấy xem chừng vô cùng bận rộn, nhưng ai nấy đều rất vui. Đường phố nô nức người đi mua sắm. Đến với nhà em, nhà em đã chuẩn bị được kha khá để đón tết rồi. Nhà cửa đã dọn dẹp xong, thực phẩm cũng đã sắm đủ. Tầm khoảng ngày mai thì nhà em sẽ gói bánh chưng, nấu nướng và trang hoàng bàn thờ. Cành đào cây quất cũng đã sắm đủ. Tết đã về trên khắp các con phố thật rồi, mọi người ơi!