BẠN THAM KHẢO
Trong gia đình, mẹ là người luôn lo lắng, quan tâm em nhiều nhất. Sáng nào cũng vậy, mẹ thường dậy sớm nấu ăn cho cả gia đình. Những món ăn mẹ nấu// mang hương vị thật thơm ngon nhưng cũng ẩn chứa bao nỗi vất vả của mẹ. Vào mỗi tối, dù có bận rộn đến bao nhiêu, mẹ cũng dành chút thời gian nhỏ của mình để ngồi nghe em kể chuyện trên lớp, cùng em ôn lại bài học, rồi dạy em những điều bổ ích trong cuộc sống qua những câu chuyện hay,.... Em // cảm thấy thật tuyệt vời. Mẹ là một giáo viên nên công việc của mẹ cũng nhiều. Mẹ thường hay thức khuya để soạn giáo án, em thương mẹ lắm! Mặc dù vậy nhưng em cũng rất tự hào về mẹ bởi mẹ là người tận tâm với nghề, yêu thương học trò hết mực nên mẹ luôn cố gắng. Em cũng tự nhủ với lòng mình, mình phải học tập tốt, luôn biết nghe lời để không phụ tấm lòng của mẹ.
CHÚC BẠN HỌC TỐT!!! ~.~