Do thất vọng vì một điều gì đó , do hoàn cảnh xô đẩy và đặc biệt là do bản tính tò mò muốn thử chính là lý do dẫn đến hiện tượng giới trẻ hút thuốc lá ngày nay. Các em vì tò mò khi thấy người lớn hút , bản tính nông nổi cảm thấy hành động đó là ngầu , là chất , là mới ra dáng đàn ông . Vì thế các em học sinh tập tành hút thuốc chỉ vì muốn thử cho đỡ tò mò , và cũng là vì để thể hiện bản lĩnh . Nhưng đấy đâu phải là bản lĩnh , đấy là một việc làm tự sát từ từ mà các em không hay biết . Các em nói hút một hai điếu chả làm sao , nhưng một điếu hai điếu tích dần thành nhiều điếu. Các em nói , các em hút suốt chẳng sao . Vâng , vì các em không biết , thuốc lá không phải là một chất độc gây chết người ngay tức khắc , mà nó từ từ làm tổn thương đến phổi của các em , rồi đến các cơ quan khác dần dần giết chết các em một cách từ từ . Và độc ác hơn nữa là điều này không chỉ mình các em chịu mà những người vô tội xung quanh các em cũng bị ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe và tính mạng của mình . Vậy hà cớ gì phải hút thuốc , hút cái thứ độc hại đấy ? Để dần dần hủy hoại sức khỏe của bản thân và những người thân thương yêu ? Hà cớ gì phải thể hiện ta đây , khi mọi người thấy khói thuốc lá đều tránh xa các em ? Hà cớ phải vì tò mò mà dấn thân vào tệ nạn xã hội , không gỡ ra được ?