Hầu hết các dòng sông đều chảy xuôi về nơi tận cùng của nó . Nhưng có một dòng sông lạ lắm nhé , thay vì chảy xuôi như bao dòng sông khác , nó lại chảy ngược . Đó là lý do nó có cái tên là Kỳ Cùng . Dòng sông này bắt nguồn từ vùng núi Bắc Xa cao thuộc huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam, rồi chảy ngược về Trung Quốc . Dòng sông nhẹ nhàng chảy , nhìn từ xa trông như một dải lụa đào mềm mại quanh co uốn khúc . Nước sông trong và mát , khiến cho những đứa trẻ không kìm nổi sự thích thú mà thường bơi lội ở mùa hè . Dòng sông luôn hiền hòa , cung cấp nước cho sinh hoạt của người dân , nuôi trồng thủy sản để phục vụ đời sống con người . Sông Kỳ Cùng , thật kỳ lạ , mà cũng thật đặc biệt !