Nếu nói về các gương thanh thiếu niên, thiếu nhi trên nước Việt Nam này thì nhiều vô số, như anh Dương Văn Nội, Phạm Ngọc Đa,…Còn đối với cảm nhận của chính tôi, một trong những đội viên, thanh thiếu niên dũng cảm và tài năng nhất chắc có lẽ là Kim Đồng.
Kim Đồng là một trong những đội viên đầu tiên của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và cũng là một người đội trưởng gan dạ. Mặc dù mồ côi cha mẹ từ sớm, nhưng vì lòng yêu nước và dân tộc, anh đã hăng hái lên đường cách mạng từ năm 10 tuổi và được giao một nhiệm vụ khá hiểm nguy-giao thư từ lien lạc cho cán bộ. Trong khi chuyển giao thư từ, không ít lần anh chạm mặt quân địch nhưng vẫn nghĩ ra cách giấu thư từ, cho thấy anh là một người liên lạc viên rất mưu trí, sáng dạ. Trong một lần cán bộ đang họp, bị địch phát hiện, anh đã dùng thân mình dẫn bọn giặc đi xa chỗ cán bộ đang họp để bảo vệ cho họ. Nhưng rồi anh trúng đạn, hy sinh mảnh đất quê hương vào ngày 15.2.1943, vừa tròn 14 tuổi. Mặc dù ra đi nhưng anh vẫn luôn là ánh sáng trong lòng dân, vì sự dũng cảm và sự nhớ thương vô cùng xót xa. Vì nhớ ơn người anh hùng đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất ruột thịt, Đảng và nhà nước đã truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.