Bức tranh này do ai tạo ra mà đẹp thế
`->` Dùng để bày tỏ cảm xúc
Ôi! Cảnh vật mùa xuân mà lại bình dị, giản đơn, và thăng trầm, tĩnh lặng vậy sao?
=>Dùng để bộc lộ cảm xúc
Mọi người giúp mình với , ai nhanh vote 5 sao
Thực hiện phép tính a)210+[46+(-210)+(-26)] b)(-8)-[(-5)+8] c)25.134+25.(-34)
Giup1 mik câu 1 vs câu 2 nha mn
cho biết những từ chỉ độ chín,độ tái,sống của thức ăn =))) Thông dụng nhé vd:well done:nấu chín kĩ
Chính sách chia ruộng đất theo phép quân điền là chính sách như thế nào?
giúp mình giải 3 đề này với. mình cần gấp!
Em hãy nói rõ tình hình sản xuất nông nghiệp thời Lê sơ
Cho tam giác ABC, kẻ AH vuông góc BC (H thuộc BC). Trên tia AH lấy điểm D sao cho HD=HA a. CM: tam giác ACH = tam giác DCH b.CM: tam giác ABC = tam giác DBC và BC là tia phân giác của góc ACD c. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Trên tia đối cảu tia MA lấy điểm E sao cho ME=MA. CM: AC//EB, góc EBC = góc BCD d. CM: tam giác ADE vuông tại D e. Cho EC= 5cm; AD= 8cm. Tính BH
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: “Điều rất quan trọng cần phải làm nổi bật là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ tịch. Rất lạ lùng, rất kì diệu là trong sáu mươi năm của một cuộc đời đầy sóng gió diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng như ở nước ta, Bác Hồ vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý của một người chiến sĩ cách mạng, tất cả vì nước, vì dân, vì sự nghiệp lớn, trong sáng, thanh bạch tuyệt đẹp.” Câu 1: Nêu xuất xứ của đoạn trích trên? Câu 2: Nêu phương thức biểu đạt và nội dung chính của đoạn trích trên? Câu 3: Tìm biện pháp nghệ thuật tiêu biểu và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó? Câu 4: Qua đoạn tích trên, em có nhận xét gì về tác giả và bài học rút ra cho bản thân Câu 5: Từ đoạn trích trên, hãy viết đoạn văn (từ 6-8 câu) nêu suy nghĩ của em về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh? Trong đó có sử dụng câu đặc biêt. Gạch chân câu đặc biệt và nêu tác dụng của câu đặc biệt đó?
Giải đoán các hàm ý trong câu chuyện sau đây: Có hai chàng đi chơi gặp một cô gái. Anh chàng thứ nhất nói: - Chào em, trông em như hẳng nga. Anh chàng thứ hai: - Anh cứ tưởng em là người ở cung quảng mới xuống. Cô gái: - Thế hai anh là bạn của chú Cuội à? Giúp mình vs ạ. Mình gấp lắm. Mình vote 5*
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến