_CHủ đề: ích lợi của sách đối với mỗi con người.
Sách tốt giúp ta giúp ta bồi dưỡng và hoàn thiện nhân cách. Sách cho ta kiến thức về tự nhiên, về khoa học, về thế giới xung quanh mình. Chỉ với một quyển sách, thế giới trong ta được mở rộng ra và từ đó ta có thể chinh phục được ước mơ và khao khát của bản thân mình. Sách là người bạn đồng hành của con người trên mọi nẻo đường, giúp làm đẹp trái tim và làm giàu có tâm hồn ta. Những trang sách dạy con người về những bài học đạo lí, định hướng hành động của mỗi người trong đời. Khi mệt mỏi hay buồn chán, hít hà hương sách, có sách ở bên, ta vẫn được khám phá, được là mình cùng bao niềm yêu, nỗi nhớ. Thử hỏi những Bill Gate, Obama, Jack Ma...những tên tuổi lớn ấy đều chọn là sách là người bạn đồng hành, là người chỉ lối họ đến với thành công. Chỉ buồn nếu như con người ta không ý thức được vai trò, tầm quan trọng của sách mà dùng những biếng nhác để phủ nhận đi ý nghĩa của sách trong đời. Chắc chắn, giữa người đọc sách và những người không đọc sách, câu chuyện ấy sẽ còn dài về vấn đề bồi dưỡng tâm hồn và hoàn thiện bản thân.