Bác Hồ là người có biết bao đức tính tốt. Nếu được chọn ra một điều để học tập theo Bác, chắc chắn em sẽ chọn đức tính thương người của Bác. Lòng thương người của Bác khiến mọi người cảm thấy Bác không chỉ là lãnh tụ của họ mà còn là người thân của họ. Cơm rau, cơm thịt, giày dép đẹp,... Bác chẳng cần, Bác chỉ cần nhân dân được ấm no, con cháu được học hành đến nơi đến chốn. Bác xem nhân dân như người chỉ huy của mình, còn mình chính là người phục vụ cho họ. Trong chiến dịch Biên gioiws cuối năm 1950, Bác đã trực tiếp ra trận chỉ huy cuộc kháng chiến, Bác ở trong nhà mà còn lo cho dân công ở ngoài rừng, sợ trời mưa họ ướt, sợ họ không có chỗ nằm, sợ họ rét lạnh, không có sức mà chiến đấu, Bác thức cả đêm chỉ để chờ trời mau sáng, ra xem họ thế nào. Rồi Bác đi dém chăn cho từng người một trong lán, Bác nhón chân nhẹ nhàng, không động đậy đến các cháu. Trên thế giới, bao nhiêu người tốt, em không quan trọng, đối với em, Bác Hồ như người cha của nhân dân vậy.
Xin hay nhất