Bài 11:
Gương mặt vui vẻ của mẹ làm em cảm thấy hạnh phúc.
Lớp học của em rất sạch.
Góc học tập của em được sắp xếp rất gọn gàng.
Em xếp sách vở ngay ngắn vào cặp.
Bài 12:
a.Vì hôm nay trời mưa nên em không đi đến trường.
b.Nếu em được điểm mười thì mẹ em rất vui.
c.Tuy nhà nghèo nhưng bạn ấy học rất giỏi.
d.Không những học giỏi mà bạn ấy còn biết phụ giúp gia đình.
Bài 13:
- Tôi/ đã trở thành...cường tráng.
CN/ VN
- Tôi/ co cẳng lên....vào các ngọn cỏ.
CN/ VN
- Còn lại :)
Bài 15: Tả quang cảnh thôn xóm em dọn vệ sinh để phòng dịch bệnh.
Hiện nay, dịch bệnh đang hoàng hoành rất phức tạp. Để có thể tự bảo vệ chính bản thân tốt hơn, thôn em đã tuyên truyền về vấn đề dọn dẹp vệ sinh.
Buổi chiều hôm ấy, trời mát mẻ dễ chịu. Những đám mây trên trời ở đâu kéo đến tạo nên một khoảng râm khổng lồ. Gió thổi nhè nhẹ, tiếng chim trong vườn trường cất tiếng hót líu lo khiến cho không khí buổi dọn dẹp thêm phần phấn chấn. Mọi người có cảm giác được đi dã ngoại, được tham gia vào cuộc khám phá hơn là công việc lao động. Ai nấy đều rất hào hứng, chúng tôi bắt đầu công việc.
Mọi người ai nấy đều phân công công việc một cách rõ ràng nên việc hoàn thiện một cách nhanh chóng là điều rất dễ hiểu. Chú Ba, ông Hai được phụ trách mang nước đến cho mọi người, ai ai cũng đều hăng hái với công việc mình được giao. Người thì hốt rác, người lại quét,.....rất nhộn nhịp.
..............................................................................( tiếp nha bạn!😊)
Bài 16:
Cần đeo khẩu trang
Tuân thủ đúng với quy định của bộ y tế đề ra
Tự cách li ở nhà
Tránh tiếp xúc mà không đeo khẩu trang hoặc khoảng cách không đủ 2 mét
Khai báo y tế khi có những biểu hiện sốt, ho, khó thở,...