Câu 1
PTBĐ: nghị luận
Câu 2:
Tác giả cho rằng :" Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa"Vì:
-"khi không còn nhu cầu đó nữa, thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi, cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng.
Câu 3:
Theo em, việc nhỏ và công cuộc lớn ở đây là:
Hằng ngày mỗi người đọc lấy 20 dòng sách thì lâu ngày cũng sẽ "tích tiểu thành đại", "góp gió thành bão, tạo thành một thới quên tốt .Từ đó, giúp chúng ta tích lũy được nhiều kiến thức mới,giúp ta có hành trang trong cuộc sống.
Câu 4:
Thông điệp của tác muốn gửi gắm qua đoạn trích: khuyên chúng ta nên đọc sách
@Plinhtuha2