Trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh em đã có cho mình những trải nghiệm rất đặc biệt. Đó là những ngày tháng mà cuộc sống như đang chậm lại. Bên cạnh vòng quay cuộc sống bộn bề trước kia, lần đầu tiên em được ở nhà, được ở bên bố mẹ nhiều đến thế. Em đã có thời gian để thực hiện bao ước mơ dang dở. Được chìm mình trong bộ truyện tranh, em thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng dường như cuộc sống quanh quẩn bên bốn bức tường đã thôi thúc và đánh thức một em chăm chỉ hơn và em đã cùng bố tập thể dục rèn luyện sức khỏe. Đồng thời, em đã được trài nghiệm công việc nhà để phụ giúp mẹ và biết mẹ đã vất vả ra sao. Chỉ có thời gian nghỉ dịch bênh như vậy, em mới được quan sát mọi thứ, được hiểu ra giá trị của bạn bè, trường lớp và ý nghĩa thực sự của sức khỏe.