Bài làm:
Tết là một dịp để mọi người được đoàn tụ, được vui chơi, được sắm Tết, được lì xì,...Thế nhưng, một thứ tai họa ập tới làm thay đổi mọi thứ. Không được ra ngoài, không được tụ tập, không được di chuyển, đi lại,... Tất cả như muốn giam giữ con người ta vậy. Một thứ virus đáng ghét! Nhưng, những điều đó đâu thể làm cản trở lòng yêu nước luôn cháy bỏng trong mỗi “chiến sĩ áo trắng”- Những anh hùng của Việt Nam. Họ đi theo tiếng gọi của trái tim, của nước,...Chỉ vì gì chứ? Vì dân, vì nước, vì hàng trăm, triệu người đang đợi họ,...! Ấy vậy mà vẫn có những người, họ sáng tác ra những ca khúc cổ vũ cho “những chiến sĩ áo trắng” ấy. Dịp Tết họ không được về quê, về thăm gia đình,...họ phải “chiến đấu” nơi bãi “chiến trường” khốc liệt. Họ như thế đấy, họ “cao cả, tử tế” như vậy đấy. Lòng nồng nàn yêu nước nơi trái tim mỗi người “chiến sĩ” mãnh liệt và sôi nổi như thế đấy.
Mình sorry bạn nhoa, vì ở chỗ mình trạng ngữ chưa được học nên bạn thông cảm nha T^T
Bài mình viết trên là cam đoan KHÔNG CHÉP MẠNG VÀ TỰ NGHĨ HẾT LUÔN nhé!!!
Bài đó chỉ tham khảo được thôi, mình viết chắc quá 10 câu rồi .^.
Nếu hay thì Cảm ơn🤧 và cho mình ít điểm nhoa🍰
Chúc bạn học tốt👍
Và nhớ phòng chống dịch Covid đấy💧