1. Thể thơ tự do
2. biện pháp tu từ liệt kê: đi thẳng, đi xiên, đi tắt, đi vòng; ngã bảy, ngã ba
Tác dụng: nhấn mạnh về những con đường đi khác nhau trên đường đến hạnh phúc. Hạnh phúc đều ở trước mắt ta và ta sẽ là người chủ động chọn lựa cũng như nắm giữ hạnh phúc của mình.
3. Đó là bài học để mỗi người biết nhận ra, biết rút kinh nghiệm tốt hơn trong cuộc sống. Vết xe lăn ở đây chính là những sai lầm của người đi trước ta và ta cần có lựa chọn, có cho mình kinh nghiệm để nhận ra đường đi đúng đắn.
4. Em đồng tình với quan điểm đó bởi hạnh phúc thật sự là do ta chọn, ta nắm giữ. Sự hỏi thăm cũng như ham bóng mát ấy chính là thái độ e ngại ,thậm chí là lười biếng của ta khi bắt gặp ích lợi trước mắt nào đó. Chỉ ta mới là người trả lời được hạnh phúc ta cần. Hạnh phúc của người khác thì ta sẽ không thể đón nhận, không thể hiểu được nên đừng mải mê chú ý, mải mê xem người qunah ta nói gì để rồi phân tâm, trăn trở.
5. Trong đời sống con người, khao khát hạnh phúc chính là một khao khát đẹp, có ý nghĩa lớn lao. Khao khát hạnh phúc ấy là điều vô cùng thiêng liêng. Hạnh phúc ở đời là hạnh phúc về vật chất, là hạnh phúc về tinh thần. Dù là gì nó cũng là điều tốt đẹp mà ta nguyện cầu đến với cuộc sống của mình. Khao khát thì luôn cần. Chẳng gì lớn hơn khao khát, đủ mạnh mẽ để giục giã bước chân ta. Đặc biệt khi khao khát hạnh phúc là khao khát chính đáng thì ta càng phải trân trọng, càng phải biết ơn. Hãy đi, hãy dám tiến bước về hạnh phúc. Ở đời, không ít người sống e dè, sống trong bộn bề, lo toan. Họ chỉ mải mê theo đuổi một hạnh phúc xa xôi nào đó mà không nhận ra, không hiểu rằng khao khát hạnh phúc ngay bên ta mà thôi. Hướng đến hạnh phúc và biết khao khát là điều rất đẹp, rất thiêng liêng. Nhưng đừng bao giờ, đừng bao giờ đánh đổi, cố gắng làm những điều xấu xa chỉ vì muốn giành lấy một hạnh phúc nào đó. Chỉ khi hạnh phúc ấy là của ta, hạnh phúc ấy do ta chinh phục, do ta dùng sự chân thành của mình có được thì mới đáng quý, đáng trân. Không phải thứ hạnh phúc nào cũng là hạnh phúc đẹp đẽ. Đôi khi, khao khát hạnh phúc của ta lại là sự mù quáng và ta đi những bước đi sai lầm. Hãy cân nhắc trên hành trình đi, cân nhắc xem khao khát ấy liệu có chính đáng và làm ta thật sự hạnh phúc hay không!