5 câu đặc biệt:
- Trời ơi! Tôi xin lỗi.
- Trong đêm tối bóng vắng. Anh ấy đã đi
- Khách cứ nhốn nháo hết lên. Tiếng reo. Tiếng vỗ tay.
- Mẹ ơi! Con về nhà rồi này.
- Chiều hôm đó. Trên mái trường cấp 3, tôi là người cuối cùng ở lại khóa cửa, lặng lẽ nhìn lại phòng học, ngắm lại bàn của cô bạn từng thích thầm, cho rằng ngày mai vẫn đến học nữa. Tôi khóa lại cánh cửa cũng như khóa lại 3 năm thanh xuân đẹp đẽ của đời mình.
5 câu rút gọn:
- Mong các cháu có thể làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy
- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
- Mất rồi, mất kỷ niệm ngày xưa rồi.
- Chia buồn cùng gia đình vì sự mất mát này
- Học ăn học nói, học gói học mở.