mọi hôm em thưowngf hay ngủ đến 6 giờ sáng. Nhưng hôm nay em muốn ngắm cảnh bình minh. Vào buổi sáng em dậy lúc 5 giờ 30 phút , vào lúc bình minh sắp lên ,em vệ sinh cá nhân và thay đồ, lúc ra em đã thấy bình minh của buổi sáng sớm, gió đưa nhẹ nhàng, trong lành.Bầu trời cùng một màu xanh thắm, những đám mây bồng bềnh trắng muốt như đang đi qua. Ông mặt trới cho lên một chút tia nắng rực rỡ, những chú chim bay lượn trên không trung như đang chào đón mọi người một ngày mới tốt lành. Bầu không khí cũng như đang có một niềm vui bất tận. Cảnh bình minh này thật đẹp làm sao nó khiến cho mọi người thoải mái, suy nghĩ duy tư. Nó thật đẹp
cho mk xin câu trả lời hay nhất nha