Vừa đi học về, tôi phóng ngay lên giường không quên cầm thêm 1 hộp kem mát lạnh. Ngày mai là thi Lý rồi còn có kiểm tra 15 phút Sinh nữa. Nghĩ mà muốn nổ đầu quá ! Bỗng một tiếng hét vang lên làm tôi giật mình : "Lan ơi! Lan ơi!. Thì ra là nhỏ Nhi" - mở cửa sổ ra xem ai, tôi nghĩ thầm. Tôi nói ngay :" Không đi chơi đâu, còn đống bài mai kiểm tra rồi đấy !"Nhỏ Nhi phụng phịu: "Vậy thôi, bà cứ ôn bài đi tôi đi ăn chè với nhỏ Tú đây."
Câu cảm thán : phần in đậm.
Câu trần thuật : phần gạch chân.
NO COPY
$@$ $woory$