Cảm giác nghe tin bạn thân nhất của mình sắp chuyển trường rất là hụt hẫng . Mình luôn tự hỏi bạn ấy chuyển đ thì mình sẽ chơi với ai bây giờ ? ai là người sẽ chia sẻ những nỗi buồn , niềm vui cùng mình bây giờ ? Những lần đi chơi luôn có bạn bên cạnh , có lần em bị các bạn nói xấu khiến em rất tủi thân và luôn tự hỏi rằng mình thật sự đúng với những lời nói ấy sao , nhưng trong khoảng thời gian đó đã có một người đã đứng ra nói các bạn ấy là không nên nói những lời lẽ đó , đã an ủi và động viên em đó là một người bạn rất thân mà từ trước tới đây em từng có . Nhưng ngày này cũng đến bạn ấy không còn chơi với em nữa và đã chuyển sang một ngôi trường khác , lúc đó em không tin được vào mắt mình ,không biết bây giờ ai là người an ủi em , ai là người giúp đỡ em từng ngày , ai là người cùng đi chơi với em .Nhưng bạn ấy đã chuyển trường rồi em chỉ kịp tặng cho bạn ấy một món quà thôi , để cho người bạn đó mãi nhớ đến tình bạn này . Tạm Biệt Mong Một Ngày Chúng Ta Gặp Lại Nhau Nhé !!
Chúc bạn học giỏi nhé !!! (^-^) NO COPY