@Thảo Lùn !
Tôi là một chồi non nhỏ e ấp trong lòng đất . Nơi đó khá tối và âm u nhưng vô cùng kín đáo . Mới mấy chốc mà tôi đã khỏe mạnh hơn . Hôm nay là ngày tôi được lên mặt đất . Thứ ánh sáng của bình minh đẹp đến vậy sao . Tôi sững người với khoảng không gian lớn mới lạ này . Chốc chốc , tôi lại thấy được một điều thú vị của nơi đây . Thích thật đây mọi điều như một giấc mơ vậy . Ánh sáng thì thật đẹp . Quang cảnh cũng thật độc đáo . Tôi thầm nghĩ biết trước vậy tôi sẽ không ngại ngần lên sớm hơn . Đâu đây , tôi thấy được những anh chị lớn tuổi hơn mình . Anh chị ấy thật cao và đẹp . Phút chốc trong sự im lặng là không gian sắc màu . Đoàn người đông đúc với tiêng bước chân ồn ào . Tôi cảm tưởng một thế giới muôn màu tuyệt đẹp . Nhưng tôi đã lầm , thế giới này rất đẹp như chuyến phiêu lưu cho những người như tôi . Để có thể cảm nhận được nắng , gió và đủ mọi nhu cầu để chúng tôi lớn lên nhưng cũng là một nơi nguy hiểm . Sau khi lên mặt đất , tôi thấy rất vui và thú vị . Mong những ngày tháng sau của tôi cũng tuyệt vời như vậy .
( Cho xin 5 sao + 1 cảm ơn + ctlhn )