Trong dịch covid 19 đang diễn biến phức tạp, chúng ta - mỗi người dân Việt Nam không cần phải làm việc gì quá to lớn, chỉ cần chấp hành đúng pháp luật và thực hiện các quy định của chính quyền, đó chính là thể hiện trách nhiệm của công dân.
Các cơ quan y tế đã khuyến cáo mang khẩu trang, rửa tay thường xuyên,.....cùng với chỉ đạo của các chính quyền ở các tỉnh "cách ly xã hội" đã có không ít người thực hiện và làm đúng theo yêu cầu. Những cử chỉ và hành động này thể hiện ý thức, trách nhiệm công dân trước mối nguy lớn từ đại dịch. Không chỉ chấp hành theo khuyến cáo, nhiều người đã tổ chức hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn những nhu cầu thiết yếu như: gạo, khẩu trang,....Nhiều cá nhân doanh nghiệp đã gửi quà tặng, thực phẩm, hoặc các đồ dùng thiết yếu trên tuyến đầu chống dịch. Dịch bệnh đi kèm với sinh mạng của con người vì vậy các y bác sĩ cùng các tiếp viên đã đi đến nhiều tâm dịch ở nước ngoài để đón công dân Việt Nam trở về. Thật đáng xấu hổ! Những kẻ đi ngược với lòng người, cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ các y bác sĩ, đồng bào đang cùng đẩy lùi dịch bệnh thì không ít kẻ vẫn còn thiếu tinh thần trách nhiệm. Chúng ép giá thị trường, tung tin đồn giả về đại dịch nhằm câu like, trốn cách ly,... đó là tất cả những gì của một kẻ thiếu trách nhiệm và không có tinh thần công dân, những kẻ này có thể gây nguy hiểm cho cả một cộng đồng.
Mỗi công dân biết thực hiện và bảo vệ chính mình là đang góp phần xây dựng bình yên cho xã hội.
( Cái câu cuối cùng nó không hợp lý lắm).
=> Không có câu đặc biệt
=> Nhận xét chung:
- Có khá nhiều từ bị lặp.
- Có nhiều câu thiếu chủ ngữ.
- Trên là ý kiến riêng nếu bạn thấy không ổn có thể hỏi mình ạ.