Trong cuộc đời mỗi ng ai cũng có cội nguồn tổ tiên , ông bà cha mẹ , và người bà luôn là nơi những đứa cháu nhỏ tìm đến để đòi quà , nũng nịu . " Tình bà cháu " có lẽ đã quá quen thuộc với mỗi ng , nó là thứ tình cảm thiêng liêng đẹp đẽ của người bà đối vs cháu và ngược lại tình camr ấy vĩ đại đến mứckhông lời lẽ nào có thể nói hết được. Bà có thể hi sinh tất cả vì con vì cháu , sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ mong nó được hạnh phúc yên vui . Tình cảm cha mẹ đối với ta thế nào thù bà còn yêu ta hơn thế ấy nữa . Bạn đã bao giờ bị bố mẹ mắng mà chỉ tìm đến bà chưa , tôi tin rằng ai cũng đã từng như thế . Bà là người đã trải qua rất nh thange trầm trong cuộc sống nên có thể hiểu ta rất rõ thậm chí còn hơn cả cha mẹ mình , bà có thể dỗ dành chăm sóc an ủi vỗ về cháu trong mọi tình huống , mọi câu chuyện khúc mắc của ng cháu một cách tận tình và khiến cháu như được đồng cảm sẻ chia . Cháu cũng thế tuy có những lúc cảm thấy bà phiền phức nhưng chỉ vì lo cho ta mà thôi . Bà cho ta thứ tình cảm trân quý và lớn lao vô bờ bến . Biết ta buồn hay vui, thất vọng hay hạnh phúc , đôi lúc con người ta chỉ muốn đươc gặp bà mình _ người phụ nữ tần tảo hi sinh . Như trong nhiều bài thơ đã ca ngợi người bà như bài bếp lửa của BV nói về tình cảm của cháu nơi xa quên nhớ về bà , cho ta thấy tình cảm bà cháu là tình cảm đẹp đẽ nhất trên cuộc đời . Ai đang có cha mẹ ông bà hãy đừng làm họ buồn vì sẽ có một ngày ta sẽ hối hận với những hành động thiếu suy nghĩ ấy . Đáng buồn là trong xã hội ngày nay vẫn tồn tại một vộ phận học sinh bất hiếu cãi lời cha mẹ , ông bà làm người bà của mình phai buồn phiền dẫn đến bệnh tật , thật đáng lên án và tố cáo . Mỗi chúng ta cần sống có ý nghĩa, co trách nhiệm hơn biết yêu thương bà mình , trân trọng tình cảm quý giá ấy sống hêt mình làm tròn nghĩa vụ cỉa một người cháu . Bản thân em là một người cháu sẽ cố gắng sống tốt , học thật giỏi như bà mong muốn để bà đc vui lòng và tự hào về e . Tình cảm bà cháu là tình cảm thiêng liêng , hãy trân trọng và giữ gìn nó khi còn có thể.