Có lẽ trong tuổi thơ của chúng ta, ai cũng đã từng được nghe, được kể về những câu chuyện cổ tích. Thạch Sanh chắc hẳn là cái tên vô cùng quen thuộc đối với trẻ thơ chúng ta khi được nhắc đến.
Thạch Sanh vốn dĩ là thái tử, con trai của Ngọc Hoàng xuống đầu thai làm con của một đôi vợ chồng già ở Cao Bình. Chính vì thế mà chàng có sức khỏe phi thường. Thạch Sanh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, vì vậy chàng phải kiếm củi nuôi thân.
Khi trưởng thành, Thạch Sanh đã trở thành một chàng thanh niên với thân hình vạm vỡ, khỏe mạnh. . Khuôn mặt vuông chữ điền với làn da rám nắng nhìn chàng lại càng khỏe khoắn hơn, vầng trán chàng cao và rộng. Trông chàng thật phúc hậu ! Mặc dù cuộc sống khó khăn là vậy nhưng chàng vẫn luôn hạnh phúc và lạc quan.
Trong một lần đi đốn củi, chàng đã cứu mạng Lí Thông khỏi con yêu tinh. Từ đó họ trở thành anh em một nhà. Lí Thông vốn gian xảo, lừa Thạch Sanh lần này đến lần khác. Được những vị thần dạy cho phép thần thông, Thạch Sanh đánh bại chằn tinh. Nhờ có cung tên bên cạnh xác con yêu quái mà chàng đã bắn trúng con đại bàng, lần theo vết máu của nó để giải cứu công chúa.
Tên Lý Thông đã bao lần lừa chàng, định giết chàng . Chàng hào hiệp cứu giúp thái tử con vua Thủy Tề và được tiếp đãi hậu hĩnh nhưng chàng chỉ xin một cây đàn. Sau này, chàng đã kết duyên cùng với công chúa. Tuy bị Lý Thông hại những chàng vẫn bao dung, tha thứ cho lỗi lầm của mẹ con hắn. Nhưng không may, chúng bị trời phạt hóa thành con bọ hung.
Nghe tin Thạch Sanh kết duyên cùng công chúa, hoàng tử các nước chư hầu nổi giận, đem quân tới đánh triều đình. Nhờ niêu cơm thần của chàng đã khiến mười tám nước chư hầu phải quy hàng và kéo nhau trở về nước giữ yên bờ cõi nước nhà. Chính nhờ tài đức vẹn toàn dó, Thạch Sanh đã được cưới công chúa và vua nhường ngôi cho.
Thạch Sanh là đại diện cho cái thiện, cái tốt của con người. Không những vậy, chàng còn là biểu tượng hòa bình của dân tộc ta. Hình ảnh của Thạch Sanh đáng để con người Việt noi theo.