Bài hơi trẩu :Đ
Thật hên vì vẫn giữ bản phác này ở trong Words
`#nocopy`
$#N_Lọc$
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
..........., ngày.... tháng.... năm 2021
Gửi Nam,
Xin chào anh bạn, có bất ngờ khi mà nhận được bức thư này của tui chứ? Hay là ông đang thắc mắc tại sao không nhắn qua mess cho nhanh. Thật ra là tui đang muốn có một chút không khí xưa khi mà thư từ còn phổ biến ấy. Vậy nên hãy đọc hết bức thư này nhé!
Này này, mấy bữa nay ông biết có vụ gì hot không. Trên báo đài suốt ngày toàn nghe về tin đó thôi. Cơ mà khỏi cần nói nói chắc ông cũng biết chủ đề của bức thư này rồi nhỉ. Nó thực sự là một mối nguy hiểm vô cùng to lớn đối với chúng ta, con Covid-19 đấy. Chính nó đã làm hơn hai triệu người trên thế giới qua đời, làm thêm hàng chục triệu người khác bị ảnh hưởng và tiếp tục đối mặt với nguy hiểm. Nói đến đây thì chắc ông cũng đã nhận thức được sự nguy hiểm của nó. Tui hy vọng trước đó ông đã hiểu được sự nguy hiểm của nó. Nhưng ở một số người ở Việt Nam và một số nơi trên thế giới lại không ý thức được điều đó. Họ vẫn không thực hiện theo lời kêu gọi của chính phủ, vẫn tiếp tục không mang khẩu trang khi đến nơi công cộng, thường xuyên đi chơi cũng như đi du lịch khắp nơi với lịch trình dày đặc trong khoảng thời gian nhạy cảm này. Hình như họ không biết rằng mình đang hưởng thụ một kì nghỉ nguy hiểm và những hành động này của họ đang làm tăng nguy cơ lây lan dịch. Mà còn có nhiều người táo bạo hơn nữa kìa, nhập cảnh người nước ngoài trái phép đấy. Chính hành động này càng tăng mức độ lây lan hơn nữa, có nguy cơ bùng phát nên những ổ dịch mới. Mặc dù quy định của pháp luật đã rất khắc khe nhưng vẫn có nhiều người vô ý thức ủng hộ hành động này. Chính họ, những người ủng hộ và những người trực tiếp can thiệp đã tạo nên một luồng nguy hiểm đang lớn dần lên từng ngày trong xã hội.
Mà quên mất, chống dịch bình thường thì cũng phải chống dịch trên Facebook khi mà đây là thời bốn chắm không. Chỉ những thông tin sai sự thật trên mạng thôi cũng khiến nhiều người hoang mang, xôn xao dự luận làm mọi người mất bình tĩnh, ảnh hưởng tới công tác chống dịch của chính phủ.
Có lẽ ông cũng biết bây giờ diễn biến của cơn dịch ngày càng phức tạp, vậy nên hãy cẩn thận đấy nhé. Tui biết là ông đang ở một nơi rất nguy hiểm, nhưng người ta nói “Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất” nên hãy cố gắng làm nơi nguy hiểm của mình trở thành một nơi an toàn nhé. Cách dễ nhất để ông thực hiện thử thách này là gì nhỉ? Chắc ông cũng biết chứ: thực hiện quy tắc 5K. Vào thời buổi dịch bệnh như thế này tốt hơn là như thế nhé. Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế: đó chính là những điều ông cần nhớ đấy nhé. Còn không, ông có thể ở im tại nhà. Mỗi người tự giác ở nhà đều là những anh hùng và có ý hợp tác với chính phủ để đẩy lùi cơn dịch này đấy. Cuối cùng, đừng tin những tin đồn chưa kiểm chứng trên mạng nhé.
Thư đến đây cũng dài rồi nhỉ. Có lẽ nên kết thúc bức thư này ở đây thôi. Và hứa với tôi một điều: hãy thực hiện đúng theo lời khuyên của bộ y tế về phòng chống lây lan vi-rút Covid-19 và những điều tui nói ở trên được không. Để ông có một khoảng thời gian bình yên, không bị người ta bế đi cách li để rồi xa trường xa bạn, mọi người sẽ nhớ Nam lắm đấy.
Bạn thân của cậu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bonus thêm :D