Phần II :
Nhân dân ta ngày nay luôn kế thừa và phát huy truyền thống của ông cha ta ngày trước. Từ thuở các vua Hùng dựng nước, nhân dân ta đã phải đối mặt với gặc ngoại xâm. Nhưng ông cha chúng ta đâu chịu đầu hàng mà kiên quyết đánh đuổi quân giặc. Đến thời nay, khi đắt nước ta bị hai đế quốc sừng sỏ trên thế giới là thực dân Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược nhân dân ta lại đồng lòng, quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm. Thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ, bất kể đàn ông hay đàn bà, người già hay người trẻ, không phân biệt tôn giáo, đẳng cấp, mọi người cùng nhau đoàn kết đánh giặc cứu nước. Chính vì vậy mà dân tộc ta đã đánh bại thực dân Pháp , làm nên một chiến thắng Điện Biên " lừng lẫy năm châu , chân động địa cầu" . Sau này, khi đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam, nhân dân ta lại cùng nhau quyết tâm, đoàn kết chống lại quân giặc như ông cha ta ngày trước. Và cuộc kháng chiến chống Mĩ đã thắng lợi , đất nước hoàn toàn giải phóng. Ở thời bình, nhân dân ta và nhà nước dốc hết mọi sức lực, tiền tài để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Đây chính là minh chứng cho tình yêu quê hương đất nước của nhân dân ta.