Ngày đầu tới lớp, em rất nhút nhát, lo sợ trước cảnh trường mới, bạn mới, cô giáo mới. Người đầu tiên bắt chuyện và giúp em vượt qua nỗi sợ là Nam.
Nhà Nam gần nhà em nên chúng em là bạn từ thời ấu thơ. Sở thích chúng em rất giống nhau. Nam có nước da ngăm đen. Vì những ngày chăn trâu, thả diều bên triền đê với đám trẻ hàng xóm giữa cái nắng hè oi bức. Dáng người cao ráo, hoạt bát và nhanh nhẹn. Đặc biệt là đôi chân chạy rất nhanh. Khuôn mặt vuông vức làm cho người bạn của em thêm mạnh mẽ. Nổi bật trên gương mặt là đôi mắt sáng tinh anh. Ai cũng bảo Nam mắt sáng nên rất thông minh. Quả đúng là như vậy. Trong các giờ học, Nam hăng hái giơ tay phát biểu. Các giờ kiểm tra, khảo sát, thi học kì, Nam đều có số điểm cao nhất lớp. Không những thế, các hoạt động của trường, của lớp bạn ấy rất năng nổ tham gia.
Nam có tính cách hoạt bát và dễ mến. Nhờ những đặc điệm nổi bật nền Nam được bầu làm lớp trưởng suốt mấy năm liền. Và bạn luôn làm tốt các nhiệm vụ được giao. Ai trong lớp cũng ngưỡng mộ Nam.
Em rất quý mến Nam. Em rất tự hào vì lớp em có một bạn lớp trưởng tuyệt vời như vậy. Em mong tình bạn của chúng em sẽ ngày càng thắm thiết hơn.