Lập dàn bài cho đoạn văn sau : Hằng ngày em được học nhiều tiết học hay và lý thú. Nhưng tiết học Văn của ngày thứ hai vừa qua đã để lại cho em nhiều điều thích thú hơn cả. Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Vẫn như bao ngày khác, cô Hồng bước vào lớp rất nhẹ nhàng. Nhưng cô hôm nay đẹp hơn lạ thường với chiếc áo dài thướt tha. Cô bắt đầu giảng bài Mẹ hiền dạy con. Trên nền bảng đen, từng dòng phấn trắng dần dần hiện ra. Cô giảng bài với một giọng rất nhẹ nhàng nhưng đầy tâm tình. Dường như cô đã dành rất nhiều tình cảm của mình vào bài học vậy. Cả lớp tôi đều chăm chú nghe cô giảng bài. Chúng tôi ai ai cũng có lẽ hiểu được ý nghĩa của câu chuyện. Giờ học diễn ra say sưa. Tiếng trống báo hiệu hết giờ. Giọng cô vẫn vang vọng trong đầu. Tuy bài học đã kết thúc nhưng lời cô còn in đậm trong tâm trí tôi. Nhanh nha , mik đag cần gấp 30 điểm đó !!!!!!!!!!

Các câu hỏi liên quan