Suy nghĩ của em về vai trò và nhiệm vụ của mình trong công cuộc xây dựng đất nước hôm nay :
Ông cha ta đã trải qua bao nhiêu năm vất vả kháng chiến chống xâm lược và xây dựng đất nước để có được như ngày hôm nay. Để chúng ta có được cuộc sống nhưu ngày hôm nay , có cơm ăn áo mặc được học hành tử tế sống sung túc trong sự yên bình của đất nước thì ông cha ta đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi công sức , hi sinh thân mình . Vì vậy , chúng ta , những mầm non tương lai của đất nước cần học hành chăm chỉ , ngoan ngoãn nghe lời thầy cô cha mẹ để tương lai trở thành một công dân có ích cho đất nước , cho xã hội , góp phần làm cho đất nước ngày một phát triển , phồn vinh , sánh vai với các cường quốc năm châu.