Tôi nghĩ có lẽ tôi đã đc con đg nghệ thuật này nhưng có lẽ tôi đã nhầm, có lẽ tôi nên bỏ cuộc thôi.Mọi thứ hình như đã quá mệt mỏi và đi quá xa rồi. Tôi chúc những bạn theo con đường nghệ thuật này sẽ mãi theo đuổi đc nó nhé, đừng bỏ cuộc như tôi nhé!, tôi chờ ngày các bạn thành công. Nhưng sau này khi tôi lớn lên tôi sẽ lại theo đuổi con đường này, lại tiếp tục đc vẽ.
Mạnh mẽ lên cô gái, rồi mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. tôi cũng muốn chứng minh tôi mãi mãi là tôi, tôi chắng phải là bản sao của ai cả.
Lớn lên tôi sẽ chinh phục họa, họa chờ tôi nhé !!!
vẽ bức tranh bạn thấy đẹp nhất từ trước đến giờ, nhận tranh cũ nhé !!