Bà con cô bác,
Lẳng lặng mà nghe
Cái vè đặc sản,
Có chỗ có nơi
Lần lượt xin mời
Mắm lòng Châu Đốc, nem nướng Thủ Đức
Giò chả Lai Vung, Cần Thơ chuột đồng
Bánh phồng Sa Đéc, gạo thơm Cần Đước
Ba khía Cà Mau, đuông nướng Dầm Dơi
Sò nghêu Cồn Lợi (Bến Tre), khoai lang Trà Kiệu
Bánh tổ Hội An, nem chả Hòa Vang
Nai khô Diên Khánh, đậm đà mì Quảng
Mắm ruốc Cửa Tùng, mật rú Bát Phường
Nam sâm Bố Trạch, Quảng Khê cua gạch
Sò nghêu Quán Hà, tôm hùm Bình Ba
Mạch nha Thi Phổ, thịt dông Mũi Né
Ốc gạo Tiền Giang, mắm còng Long An
Cá mòi Phan Thiết, cá rô Đầm Sét
Sâm cầm Hồ Tây, thuốc rê Mỏ Cày
Mắm nêm Chợ Sải, ốc len Đất Mũi
Yến sào Vĩnh Sơn, cốm dẹp làng Vòng
Kẹo gương xứ Huế, bèo bì chợ Thủ
Bò hóc Sóc Trăng, nước mắm Vạn Vân
Cùng là Phú Quốc, lê ghim Đà Lạt
Chè vối Cồn Tiên, cơm nắm Hà Đông
Trầu vàng Bà Điểm, hoành thánh Chợ Lớn
Bánh cuốn Thanh Trì, bông súng Tháp Mười
Cùng bông điên điển, ăn hết ý kiến
Nem rán Sài Gòn, thắng cố Cao Bằng
Phan Rang gỏi cá, khô mực Cà Ná, cuốc lủi Kẻ Mơ
Bến Tre kẹo dừa…
ca dao
Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Định Đồng Nai thì về
Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ
Ghe ai đỏ mũi xanh lườn,
Phải ghe Gia Định xuống vườn thăm em.
Ví dầu cầu ván đóng đinh,
Cầu tre lắt lẻo gập ghình khó đi.
Ví dầu mẹ chẳng có chi,
Chỉ con với mẹ chẳng khi nào mòn.
Cà Mau khỉ khọt trên bưng
Dưới sông sấu lội, trên rừng cọp um.
Bắt con cá lóc nướng trui
Làm mâm rượu trắng đãi người bạn xa.
Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh
Nước Tháp Mười lấp lánh cá tôm.
Bến Tre giàu mía Mỏ Cày
Giàu nghêu Thạnh Phú, giàu xoài Cái Mơn.
Bình Đại biển lúa sông tôm
Ba Tri ruộng muối, Giồng Trôm lúa vàng.
dân ca
lí cây xanh
lí đất giồng