*) Mở bài :
Bầu trời trong xanh với những đám mây bồng bềnh , tia nắng sáng sớm ấm áp khẽ chiếu xuống , len qua những tán cây chiếu ánh sáng vào các lớp học. Trong lớp , cô giáo đang say sưa giảng bài . Các bạn học sinh chăm chú nghe và viết , dường như không một ai mất trật tự hay làm việc riêng. Có lẽ giờ học văn này đã cuốn lấy mọi người , khiến ai cũng say sưa. Giọng nói ấm áp của cô giáo át đi cả tiếng lá khô rơi ngoài cửa sổ , tiếng bút ghi sột soạt trên giấy.
*) Kết bài :
Vậy là hồi trống ngân dài đã kết thúc giờ học văn lý thú này. Một chút vui cùng thất vọng trên gương mặt của mọi người . Vui vì đã có được một giờ học bổ ích và biết thêm kiến thức mới. Thất vọng vì thời gian trôi qua thật nhanh , chẳng mấy chốc đã hết giờ học. Các em học sinh bu quanh cô giáo với hi vọng có thể học tiếp ở giờ sau . Một nụ cười mỉm trên môi cô , một giờ học văn ý nghĩa.