Vẽ anime buồn, tóc dài nhá ko copy và lấy ảnh từ câu khác nha.
Hôm nay buồn quá đúng là 1 ngày thật tệ hại. Híc híc híc.
Bạn nào vẽ đẹp hơn cho câu trả lời hay nhất nhá.
Trên lớp thì cô giao bài về làm bài thuyết trình mà cô lại không cho lên thuyết trình thành ra là bài mình làm tốn công vô ích. Công sức tối qua tôi với cả nhóm chat rồi làm từ 10h cho đến 2h sáng. Xong cô anh giao viết 1 bài văn tiếng anh rồi cô văn cũng giao vậy. Tôi với nhóm tôi phải bỏ anh và văn để làm sinh và cô bảo cô KT đề cương. Nhóm tôi lại ko đoàn kết nên có 2 bài làm pp ko biết lấy bài nào mà đành nộp cả 2 bài. Thật là 1 ngày buồn chán đã vậy tối qua 1 con trong nhóm còn phải học thêm nên gây chuyện 2 giờ á. M.n bẽ anime buồn tóc dài nha