Sau ba hồi trống trường vang lên, học sinh từ mọi lớp ùa ra rồi nhanh chóng tỏa ra khắp sân trường. Sân trường không còn yên ắng, vắng lặng nữa mà nhộn nhịp hẳn lên. Cây cối trong sân cũng tỉnh hẳn giấc ngủ mơ màng, vươn vai khỏe khoắn cùng với gió. Những đóm hoa đua nhau khoe sắc và tỏa ngát hương thơm. Các bạn học trò chơi đùa rất vui vẻ. Có nhóm bạn ngồi kể chuyển dưới gốc cây phượng vĩ đỏ rực những chùm hoa. Có tốp bnja lại chơi trò nhảy dây, đá cầu hay bắn bi. Náo động nhất là nhóm đá bóng giữa sân trường. Tiếng hò hét, tiếng cười giòn tan và tiếng gọi nhau í ới của học sinh hòa lẫn với nhau làm sân trường trở nên đông vui hơn.