Bài làm:
Nhân vật Phrăng là một cậu bé không chú tâm gì đến học hành. Đối với Phrăng, việc học là một việc nhàm chán. Mỗi bài học đối với cậu bé đều là thứ ngoài lề. Qua những tình tiết, những lần cậu đã muốn trốn tiết được tác giả An-phông-xơ-đô-đê kể lại cũng đã biết cậu là người như thế nào. Nhưng ngay vào ngày buổi học cuối cùng, ý định trốn học của cậu may sao đã kịp được " hóa giải". Khi cậu bé biết được, đây là buổi học cuối cùng mình được học bằng tiếng Pháp. Sự ngạc nhiên và hoảng hốt trong cậu như chiếm lấy. Cậu bé đã biết bắt đầu cảm thấy trân trọng tiếng Pháp, tiếng "mẹ đẻ" của mình. Biết cảm thấy hiểu bài và cảm thấy nuối tiếc về những lần mình đã trốn học mặc dù đây là " Buổi Học Cuối Cùng". Và sau cùng, cậu cũng đã biết tiếc nuối về việc làm của mình. Cảm thấy trân quý hơn Tiếng " mẹ đẻ" và chan chứa hơn một tình yêu dân tộc.
`\color{black}{text{@Cáo Blink.Olympia}}`
Hok tốt nhé!