Nhân dịp sinh nhật lần thứ 9, mẹ đã tặng em một chiếc bút máy mới trông rất đẹp.Bút dài chừng một gang tay. Toàn thân và nắp bút được làm từ thép nhưng vì đã được ép mỏng nên em cảm thấy khá nhẹ tay. Lớp vỏ bên ngoài được sơn màu đỏ tươi, trông như những dóa hoa hồng kiêu sa quý phái. Nắp bút được điểm thêm vào bông hoa cúc trắng nhỏ nhỏ xinh xinh. Phần cầm bút có màu vàng bạc, được làm những đường vân sóng nổi lên giúp em cầm bút chắc hơn. Ngòi bút nhọn, khi viết nét chữ rất đẹp và mềm mại như kẹo bông. Phần ống chứa mực thì nằm ở phía trong thân bút. Mỗi khi em muốn viết, chỉ cần nhấn nhẹ phần cuối bút là mực sẽ tự động tuôn ra. Thật sự rất tiện lợi!