@HỌC TỐT
Đoạn văn
Chứng minh
Bài làm
Nhân dân ta đã có truyền thống "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "Uống nước nhớ nguồn" từ lâu đời. Đó là truyền thống thể hiện lòng biết ơn của mình. Trước hết, có vô vàn lí để chúng ta sống phải có lòng biết ơn. Trong thiên nhiên và xã hội, không có sự vật nào là không có nguồn gốc, không có thành quả nào là không do công sức con người tạo nên. Của cải vật chất là do bàn tay con người lao động làm ra: bát cơm ta ăn là nhờ những tháng ngày dầm mưa dãi nắng của người nông dân, tấm áo ta mặc, đôi dép ta đi.... chính là công sức của những ngươi công dân trong các nhà máy, xí nghiệp, hay đất nước giàu đẹp như ngày hôm nay là do ông cha ta gây dựng và giữ gìn, tiếp nối. Không những thế, con cái trưởng thành cũng là nhờ các bậc cha mẹ sinh thành, dưỡng dục.... Bởi vậy, trong cuộc sống này, chúng ta cần có lòng biết ơn. Từ thời xa xưa, biết ơn những người đã giúp đỡ ta là lẽ sống của mỗi người, nó đã trở thành một truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta; trách nhiệm của mỗi người là giữ gìn và phát huy. Bên cạnh đó, nó còn là một điều tự nhiên, tất yếu, không bao giờ thay đổi để thể hiện tấm lòng tri ân và sự đền đáp xứng đáng với những người đã tạo dựng cho cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp. “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là nền tảng vững chắc giúp ta gắn bó với người đi trước, với tập thể để tạo nên một xã hội thân ái, đoàn kết. Những việc làm nhân đạo như vậy sẽ góp phần xây dựng một cuộc sống văn minh, tiến bộ, tươi đẹp, giàu tình nhân ái, đất nước phát triển; giúp cho người với người xích lại gần nhau hơn để tạo nên mối qua hệ tốt đẹp. Không chỉ vậy, người có lòng biết ơn sẽ được mọi người yêu mến, quý trọng, giúp đỡ. Thiếu đi lòng biết ơn, con người sẽ trở nên ích kỉ, dễ biến thành kẻ vô ơn, sống thiếu trách nhiệm, ăn bám gia đình,...