Những chi tiết hoang đường, kỳ ảo:
- Người vợ ướm chân vào vết chân và có thai. Nhưng 12 tháng sau thì mới sinh ra được cậu bé không biết nói cười, không đi và chỉ đặt đâu ngồi đó.
- Đột nhiên, khi sứ giả giao tin đánh giặc thì cậu bé đột nhiên biết nói và đồng ý nhận lời đánh giặc
- Cậu bé ăn bao nhiêu cũng không đủ và lớn nhanh như thổi.
- Thánh Gióng đánh giặc và bay về trời.
Những chi tiết đó giúp cho câu chuyện truyền thuyết trở nên kỳ ảo, mang đậm màu sắc truyền thuyết. Từ đó, những chi tiết đó giúp thể hiện ước mơ của nhân dân ta về truyền thống đánh giặc ngoại xâm, sự ấm no và hạnh phúc.