Giản dị là lối sống đẹp trong mỗi người. Và với em, sự giản dị của bản thân em được thể hiện trong thông qua ngoại hình, hành động và lời nói. Bản thân em vẫn là một học sinh và trang phục mà em mặc thường là quần vải, quần bò, áo phông, áo đồng phục và tuyệt nhiên đầu tóc gọn gàng chứ không nhuộm, không làm màu tóc.. Trong trò chuyện với cha mẹ, với bạn bè, mọi người xung quanh, tuyệt nhiên không vì mình là học sinh được đến trường mà em cho phép mình xa rời với lời nói bình dị xung quanh. Chúng ta không nên vì mình đang ở độ tuổi đi học và lúc nào cũng quan niệm bản thân mình chỉ nên làm những việc "đẹp đẽ" mà ngần ngại cuốc đất hay cấy lúa, nhổ cỏ... Giản dị của bản thân em có thể chưa đủ, chưa tốt hết nhưng em tin, giản dị chính là cái nôi cần trong mỗi người để làm đẹp con người trong đời.