Tử tế luôn là phẩm chất cao đẹp mà chúng ta cần có. Tử tế không phải điều gì quá to tát, đôi khi chỉ là những hành động nhỏ như dắt tay bà cụ qua đường, an ủi người bạn đang buồn, san sẻ với trẻ em mồ côi một bữa ăn sáng,... Cho đi chính là nhận lại. Khi ta cho đi sự yêu thương, quan tâm nghĩa là ta sẽ nhận lại niềm vui, sự yêu quý từ người khác. Trong đại dịch Covid, những cây ATM gạo, những cuộc giải cứu nông sản chính là minh chứng cho sự tử tế. Sự tử tế đó đã cứu vớt biết bao nhiêu người khi gặp khó khăn. Tuy nhiên, tử tế cũng cần đi đôi với khéo léo bởi nếu không ta dễ khiến người khác tổn thương, vô tình chúng ta thành kẻ ban ơn. Tử tế phải xuất phát từ trái tim chân thành chứ không phải do tư lợi bản thân. Thật tuyệt biết bao khi tất cả mọi người đều dùng sự tử tế để đối xử với nhau và với muôn loài. Chắc chắn khi ấy, chúng ta sẽ có một xã hội văn minh, nhân ái. Vì vậy, chúng ta hãy luôn bao dung, yêu thương và tử tế với nhau, dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào.
*In đậm: tổng
Gạch chân: hợp
Còn lại: phân