qua đoạn văn, tác giả đã nêu lên rất rỏ về đời sống tuy giảng dị nhưng lại rất phong phú của người chủ tịch, người cha vĩ đại - kính yêu của dân tộc Việt Nam ta. Tuy bác sống ẩn, không chạy theo sa hoa nhưng đời sống của bác lại vô cùng thú vị. Bác sống hòa hợp với thiên nhiên, hợp với nhân dân. Bác muốn hiểu được sự cực nhọc, khốn khổ của nhân dân ta khi ấy nên bác đã lựa chọn một cuộc sống giống như một người dân bình thường để có thể hòa hợp với dân tộc, một lòng cứu nước. Qua đó cho thấy được một vị lãnh tụ vĩ đại, một người cha kính yêu biết quan tâm tới những đứa con của mình. Bác là một người vĩ đại, một vị anh hùng của dân tộc. Ngoài đời sống vật chất giản dị và hòa hợp với thiên nhiên, hòa hợp với nhân dân Bác còn có một cuộc sống tinh thần vô cùng cao cả, phong phú cùng những tư tưởng lớn lao. Tuy sống giản dị nhưng Bác biết chấp nhận, Cảm thấy vui với những gì mình có. Cho ta thấy được một nhân cách cao đẹp thanh liêm, một tấm lòng cao cả vì dân vì nước. Dựa vào cuộc sống cao đẹp của Bác tác giả đã khéo léo nhắn nhủ đến chúng ta phải noi theo tấm gương của Bác, không đua đòi sa hoa, biết chấp nhận cái mình có chứ không đua đòi theo người khác. Đây là một thông điệp vô cùng ý nghĩa đối với chúng ta nhất là những thanh niên ngày nay cứ chạy theo lối sống đua đòi mà không quan tâm đến điều kiện vật chất mà chúng ta đang có. Chúng ta phải biết học theo tấm gương sáng của Bác thì xã hội mới có thể trở nên tốt đẹp hơn, cuộc sống mới tốt hơn. ^^