Bác Hồ là người có tinh thần lạc quan. Tinh thần lạc quan được hiểu là sự vượt lên hoàn cảnh, tin tưởng vào ngày mai, vào tương lai tươi sáng dẫu trong gian khổ. Ta có thể thấy tinh thần lạc quan của Bác trong rất nhiều hoàn cảnh. Khi còn là một thanh niên hai mươi mốt tuổi, người thanh niên trẻ ấy đã đến với nước Pháp trong một sự lạc quan về ngày mai của dân tộc đang trong xiềng xích nô lệ. Trong ba mươi năm bôn ba xứ lạ, lạc quan đã dìu dắt con người Bác. Trong nhà lao Tưởng Giới Thạch, chúng ta đã rất dễ dàng bắt gặp Bác trong trạng thái ung dung, trong sự lạc quan ở một hoàn cảnh mà con người ta không thể có tâm trạng mà thưởng ngoạn, mà ngắm trăng. Có thể khẳng định, lạc quan là vẻ đẹp vô cùng đáng trân, đáng quý trong Bác mà mỗi người cần học tập, noi theo.