- Điều tâm đắc nhất sau khi đọc xong đoạn trích trên là: Em hoá đá trong truyền thuyết/ để bao cô gái sau em không còn phải hoá đá trong đời" → tình yêu nước luôn là thứ tình cảm vô bờ bến, nó mạnh mẽ hơn bất kì thứ tính cảm khác ; đừng nhẹ dạ cả tin, phải biết nhìn nhận, đánh giá mọi việc theo cách khách quan.
- Vì:
+ Tình yêu nước là thứ tình cảm luôn có sẵn trong mỗi con người, nó khiến con người có một cuộc sống tốt đẹp hơn mong muốn. Là thứ tình cảm thiêng liêng nhất mà vốn mỗi người đã có
+ Trong cuộc sống cần phải có lòng tin nhưng ta phải biết đặt lòng tin, đúng người, đúng chỗ, nếu chưa suy xét kĩ thì sẽ nhận lại sự dối trá, lừa lọc, ngược lại, khi nhìn nhận một cách khách quan, lòng tin sẽ là điểm tựa cho lòng tốt, khiến ta gần nhau hơn.
+ Lỗi lầm là điều con người không bao giờ tránh khỏi, nhưng khi đã phạm sai lầm, hậu quả cực kì nghiêm trọng từ đó mà rút kinh nghiệm cho lần sau